Tình yêu rau má
Cười tươi má lúm em trêu
Ai ăn rau má phá xiêu đường tàu
Nghe xong anh vội đáp mau:
"Trong cơn đói bụng úa nhàu mình tươi
Sao em nỡ vội chê cười
"Cây "sâm" rau má của người xứ Thanh
Miền quê bão lụt nắng hanh
Vươn lên để sống chỉ nhành má tươi.
Cứ xanh ngăn ngắt giữa đời
Cùng chia sẻ hết cho người cháo rau
Dù ai khổ cực đến đâu
Dù ai sung sướng nhà lầu xe hơi".
Riêng vị rau má em ơi!
Đều thơm bùi ngọt của người xứ Thanh
Loại rau bổ, sạch, mát lành
Xay cốc nước mát, xanh xanh mùa hè.
Uống vào mát ngọt khỏi chê
Tiệc tùng rau má xin thề nổi danh
Bao giờ em về quê anh
Mời em thưởng thức má xanh ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co