Truyen3h.Co

Trọng Tư thi tập

3 luôn

Detective-Boy

Bài 21

Không nắng mà sao nức nóng lòng
Em à sao cứ lạnh nhạt không
Đá tâng chơi đùa anh như bóng
Không ướt mà sao buốt lạnh lòng.

Nhuận Quý Hạ, 04/8/25
Hoà Du

Bài 22 — Có lẽ, có lẽ, có lẽ

Anh phác họa em có lẽ nhầm
Có lẽ nửa thân có lẽ chân
Em đùa có lẽ anh tin cả
Có lẽ mặt em ắp phấn hồng.

Nhuận Quý Hạ, 05/8/25
Hòa Du

Bài 23 — Hỏi Chi Nữa?

Anh ngỡ người ta đã hiểu lòng
Em thờ ơ hững hụt hờ trông
"Em có yêu bằng anh yêu lại?"
"Không!" Huyết trào phun toạc nát lòng!

Nhuận Quý Hạ, 06/8/25
Hòa Du

Bài 24

Mê thích mì cay ốc quế kem
Chê ghét đồ tanh nhớt đắng mềm
Nhuộm vàng xanh đỏ xơ gãy rụng
Hai má đầy che mắt cú đêm.

Nhuận Quý Hạ, 07/8/25
Hòa Du

Bài 25

Ai ghét tình yêu hắc hóa bi
Ai khổ vì yêu mỹ diện bì
Tư bản tình yêu bất đắc chí
Ai biết mùi yêu hãy cứ đi.

Nhuận Quý Hạ, 08/8/25
Hòa Du

Bài 26

Tan trường anh nóng vội về mau
Toan tính đợi em dốc gặp chào
Em vèo qua bóng nhanh như sáo
Đê vắng cười anh giữa trời sao.

Nhuận Quý Hạ, 09/8/25
Hòa Du

Bài 27

Xưa ngỡ đời anh bản tình thi
Bi, nhẫn, hiển, uy kết diệu kì
Mỹ thời lai khứ kim khổ vị
Em đốn gục anh vất bỏ đi.

Nhuận Quý Hạ, 10/8/25
Hòa Du

Bài 28

Lỡ tỏ tình em giữa đêm thâu
Anh hết đường lui để ngoái đầu
Không tình em cứ lừa anh tí
Yêu bức bình phong giả đậm sâu.

Nhuận Quý Hạ, 11/8/25
Hòa Du

Bài 29

Gian khó tìm anh giúp sẻ chia
Họa hết mời vai diễn trở về
Chụp hình tự sướng anh mong thế
Em nói mặt anh trông thấy ghê.

Nhuận Quý Hạ, 12/8/25
Hòa Du

Bài 30

Anh ghét màu hoa cẩm tú cầu
Anh lườm tóc ngắn một hồi lâu
Trong lòng lũ xả bao sông máu
Đâm thấu vào tim khoét, rạch, nhàu.

Nhuận Quý Hạ, 13/8/25
Hòa Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co