🌙Vẫn🌙
Đêm nằm mơ tưởng giấc chiêm bao
Ngỡ đâu tình thắm chớm ngọt ngào
Bên bờ biển rộng xây mộng đẹp
Ngước nhìn trời đất ngắm trăng sao.
Giật mình nhễ nhại sầu tơ vướng
Vòng tay trao tặng những năm nào
Tình nồng ý đượm nghiêng một hướng
Hồng nhan bạc bẽo phận lao đao.
Nước mắt tuôn trào như thác đổ
Ngẫm lại thân mình thoáng nghẹn ngào
Biết trước tình duyên là bể khổ
Mà vẫn dại khờ ngậm lấy đau.
Ngày ngày ngơ ngác chờ ai đến
Sưởi ấm lòng son đã gập ghềnh
Cùng vượt qua muôn vàn giông bão
Trao nhau nụ đào khẽ gọi tên.
Lảo đảo chân trần bên ly rượu
Nhếch môi tự giễu mắt mịt mù
Chất lỏng là men hay là máu
Trần đời thật lắm kẻ tha thu.
🪷SoleilNguyen🪷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co