#Xem ảnh thể# Ngụy Trang Học Tra
Tâm từ riêng
Một chút quà nhỏ cho các bạn đọc thân mến.
Dòng thơ tôi viết cho Oc riêng nhưng thấy cũng khá hợp cho cặp Triêu Du nên đăng cho các bạn đọc cho vui.
Tôi còn yếu nghề nên mong các bạn góp ý thêm.
_________________________
Vì sao không tiến thêm bước nữa ?
Những buổi chiều không tên,
em lặng lẽ ngồi nhìn ánh mặt trời dần khuất sau áng mây.
Lòng vương đầy sợi tơ âu lo,
em sợ lòng mình bị bủa vây bởi những khoảng không mù mịt mà chẳng thể vẫy vùng.
Lo cho tương lai,
nơi em chưa từng bước chân đến.
Nhưng em ơi...
Đời là những khoảnh khắc ta khám phá điều chưa được biết đến.
Cứ tiến thêm một bước,
Một chút thôi để ngắm nhìn sắc trời thêm xanh.
Đời là những nghĩ suy.
Là những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Thêm một bước nữa cho ánh sáng chờ đợi phía trước,
bởi câu trả lời mà em cần, từ lâu, đã nằm trong chính bàn tay em.
___________________________________
Chỉ chút ấy thôi.
Chúc các bạn ngày tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co