Truyen3h.Co

atsh2 ; em

- four

kasstya__

dân chơi sao phải khóc

vũ trường giang
ae ngủ chưa
bạn tiến tôi rủ làm kèo nhậu kìa

nguyễn đình dương
sao v a trai
thất tình nữa hả

đỗ nhật trường
thg e này đào đâu ra lắm tình v
thấy thất tình suốt

nguyễn thành công
có 1 người à a ơi
lắm đâu ra

nguyễn tuấn duy
1 người mà suy cỡ này
10 người r suy cỡ nào

nguyễn xuân bách
a làm như
ai cũng như a ấy

lê hồ phước thịnh
đấy bảo mà
ai yêu vào
chả ngu như con bò

lê hồng sơn
cơ mà a tiến yêu ai đấy

nguyễn xuân bách
ô dà nhà mình đó e

nguyễn đình dương
đấy
yêu ngưu ma vương vào
lạc hậu hẳn

nguyễn thành công
b nói gì v
đã được yêu đâu

lê hồng sơn

yêu ai

nguyễn thành công
à no no
a bảo là
a tiến đã yêu được a dà nhà mình đâu

phạm khôi vũ
eo
ae chả an ủi nhau được câu nào
toàn thấy xỉa xói nhau là hay

vũ trường giang
đang an ủi gãy lưỡi đây

lê hồ phước thịnh
ơ sao a trai tầng 6
lại ở gr này nhỉ

đỗ nhật trường
chứ trên đó có ai chơi cùng đâu
phải xuống đây th

phạm khôi vũ
eo ơi coi nchuyen kìa
hèn gì k có bồ

đỗ nhật trường
?
m tưởng mập mờ là hay à em

phạm khôi vũ
hay hơn a

nguyễn tuấn duy
thôi bạn ơi
bạn k làm lại tụi trẻ đâu

đỗ nhật trường
ai bạn m?

nguyễn xuân bách
căng thé căng thé

nguyễn thành công
ơ rồi a tiến đâu rùi
sao hỏng thấy ảnh lên tiếng dợ

lê hồ phước thịnh
đoán vội đang trốn góc nào đó khóc r

phạm khôi vũ
thôi k sao bạn ạ
đây cũng k phải lần đầu

nguyễn xuân bách
ơ mà a lui làm gì ổng nhỉ

nguyễn tuấn duy
chắc chỉ có nước
rủ ngta đi date
xong bị từ chối

phạm khôi vũ
nyc mà khoái rủ đi chơi riêng quá

nguyễn đình dương
đã được làm nyc ha

đỗ nhật trường
để nó thấy
nó lại khóc nữa đấy :))

lê hồng sơn
đâu phải tự dưng
a linh đổi từ tầng 5
lên tầng 7 đâu

nguyễn xuân bách
đợt đấy đổi với ai ta
a nhớ trên đấy full r mà

nguyễn thành công
đổi với a duy á bách

nguyễn tuấn duy
mẹ
nó đá t xuống
chứ đã hỏi ý t đâu
nó chưa bao giờ
hỏi t có muốn hay k

nguyễn xuân bách
khổ thân a tôi
lên tầng 7 trốn new york city
xong bị ông e đá xuống phòng kế bên nyc

đỗ nhật trường
ơ phòng kế bên luôn à
bảo sao tầng mình
có truyền thuyết ma bốn dò

nguyễn thành công
?
a ơi?

lê hồ phước thịnh
lói thế thì e chịu

nguyễn tuấn duy
?

vũ trường giang
nhậu đi ae
tiến gié bao

đỗ việt tiến
?
bố bảo thế bgio con chó ơi

vũ trường giang
ae có lòng đi với m
m cũng phải có dạ chứ nhể

lê hồ phước thịnh
đúng vạy đúng vạy

đỗ việt tiến
nói thế
thà t đi 1 mình cho xong

nguyễn xuân bách
ơ a ơi
a đi 1 mình
lỡ té giếng
r ai đỡ

nguyễn thành công
giống như
bạn đang trù ẻo ảnh hơn á

nguyễn đình dương
thật ra
ae tầng mình
sống chết có nhau mà

đỗ nhật trường
đr
một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ mà

đỗ việt tiến
bth khó khăn
mượn tiền chả thấy thế đâu

phạm khôi vũ
ae có phúc cùng hưởng
có hoạ tự chịu mà bn

vũ trường giang
thế chốt quán đầu hẻm nhé
để tôi gọi thêm

đỗ việt tiến
?
thôi má
vừa vừa thôi

đỗ nhật trường
hồi tiến nó k đủ tiền trả
là nó để e lại rửa chén đó giang

phạm khôi vũ
gọi kêu a bao chẩn ra trả

vũ trường giang
?
j v tr

;

tầng 6 có ma

nguyễn lê minh huy
các e tầng 5
đánh lẽ đi nhậu à

lê thành dương
eo ôi
con nít con nôi
nhậu nhẹt suốt ngày

đặng thành an
thế mà bà bảo
bà sợ suy thận lắm
@nguyễn thành công

nguyễn thành công
ơ nhma
tui đâu có uống đâu

ngô nguyên bình
hèn chi
rủ giang rồi rủ tít đi ăn
ai cũng bảo bận

lê hồng sơn
sao a kh rủ e

ngô nguyên bình
cho a lý do để rủ e đi

vũ trường giang
e ơi đừng khóc
a dỗ thằng tiến mệt lắm r 🥲

đỗ nhật trường
sát thương quá
chịu sao nổi

lê hồ phước thịnh
a nam ơi
a ra đây coi e tiến của a
một mình nửa thùng ken bạc kìa
@võ đình nam

phúc anh trương
khả năng
mai cta sẽ k thấy e nó
ở stu
mà sẽ thấy e nó
ở bệnh viện

võ đình nam
nó ngủm chưa

nguyễn thành công
ngáp ngáp r a ơi
ra cứu ảnh đi 😔

võ đình nam
a đang trên stu
xíu vác nó về giúp a đi

nguyễn xuân bách
dạ vâng :))
để xíu e nhờ ngkhac

bùi duy ngọc
e đi nhậu sao k nói thầy một tiếng
@phạm khôi vũ

phạm khôi vũ
ơ
e đi đâu kệ e đi
sao e phải báo thầy

trần thiện thanh bảo
có cồn vào
nó láo hẳn

bùi duy ngọc
thầy chờ e cả tiếng r
e bảo e cv đi xíu về
đây là xíu của e à

phạm khôi vũ
nãy e có nhắn là
e k về sớm được
thầy chờ lâu quá thì về trước r mà?
giờ lại trách e là sao

bùi duy ngọc
thầy thấy e đi xa quá r nhé

phạm khôi vũ
?
xa gì ạ
nãy giờ e nchuyen
rất tôn trọng thầy ấy ạ

bùi duy ngọc
xa rang he

nguyễn thành công
??

ngô nguyên bình
cờ ring cờ ring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co