Truyen3h.Co

Nha Nong Cai Gieng Va Khoang San

Em Có Nghe Mưa Rơi
***
Em có nghe mưa rơi
Rơi rơi trên mái lá
Bao lâu mưa sẽ tận
Chỉ giận anh mãi mưa
Trong lòng từng hạt mưa
Chưa bao giờ ngừng rơi
Cứ rơi từng hạt nhỏ
Chứng tỏ anh cứ yêu
Nhưng chỉ là giấc mộng
Mộng đẹp được bao lâu
Đâu còn mà mãi mơ
Bơ vơ giữa trời mưa
Mưa! Mưa mãi làm chi
Li kỳ một giấc mơ
Mơ rằng hai chúng mình
Bên nhau ngắm mưa rơi
Em có nghe không em
Đem mưa để nơi anh
Anh gọi hoài tên em
Gọi hoài và gọi mãi
Giữa trời đang đổ mưa
Hạt mưa hay hạt lệ
Rơi khẽ ở nơi anh
Cho bảo giông, sấm chớp
Chỉ vì cứ  mãi yêu
Ngoài trời từng hạt mưa
Từng hạt, từng hạt nhỏ
Rơi hoài và rơi mãi
Mãi mãi ở trong anh
Yêu em và yêu em
Em ơi! Nào có biết
Biết rằng trời đang mưa
Mưa ơi! Mưa làm chi
Bao lâu cho hết mưa?
Mưa rơi trên mái lá
Hay má em cũng mưa
Tại anh hay tại em
Hay tại trời đang mưa
Ngày xưa anh không đến
Để em mãi ngóng trông
Chỉ vì những hạt mưa
Đã ngăn cách hai ta
Xa lạ cho đến giờ
Giờ trời vẫn đang mưa
Nằm buồn nghe mưa rơi
Mưa rơi giờ đã tận
Chỉ giận trong lòng anh
Giờ này lại đang mưa.
***
Lập Thạch Đêm Thu
20:37/16/09/20222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co