Tho
Lá mùa xuân rơi em vội bỏ tôi mất
Tần ngần tôi đứng đợi một điều cũ kĩ
Dù cho góc áo đã ướt mất một mảng
Mặc cho cánh đào đã trãi cả một sân.Tôi lại chẳng dám thốt lên một câu hẹn
Vì sợ rằng đợi chờ sẽ chẳng bao
Chỉ dám nghĩ về một ngày xa lạ
Khi mà tình tôi rồi cũng theo em.
Hy
Tần ngần tôi đứng đợi một điều cũ kĩ
Dù cho góc áo đã ướt mất một mảng
Mặc cho cánh đào đã trãi cả một sân.Tôi lại chẳng dám thốt lên một câu hẹn
Vì sợ rằng đợi chờ sẽ chẳng bao
Chỉ dám nghĩ về một ngày xa lạ
Khi mà tình tôi rồi cũng theo em.
Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co