Truyen3h.Co

Tuyen Tap Tho Tu Viet

Hải Nguyệt: 

( Emilya Luna - fanfiction one piece: Là Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Trăng vàng rực rỡ bầu trời đêm 

Biển rộng bao trùm muôn bến bể.

Bóng trăng dịu dàng soi mặt biển

Biển êm sóng gợn nhẹ êm đềm.

Trăng yêu biển, trăng thêm sáng tỏa

Biển yêu trăng, biển thầm rì rào.

Cớ sao khoảng cách xa muôn trùng?

Làm cho trăng biển càng thêm đau.

Biển yêu trăng lắm,sóng dâng cao!

Trăng yêu biển lắm, trăng soi xuống!

Trớ trêu duyên phận lại đoạn trường

Làm trăng và biển mãi biệt ly......

                                      *Luna - Gửi lại cho một mối tình đầu cay đắng

LỆ NGUYỆT

(Matsumoto Kayoko - Xin Lỗi! Tất Cả Đều Là Do Sự An Bày Của Số Mệnh)

Trăng khuya sáng tỏa vơi đêm tối

Trăng rằm rực rỡ vẹn nguyên bội.

Trăng khuyết nguyên rơi lệ vội vội...

Bồi hồi mảnh tình biệt chia đôi...

Lệ sầu song thân đau than ôi!

Trăng hình lưỡi liềm... Nguyên ấy thôi...

Đêm nối đêm lại trăng mờ phôi

Đến đêm ba mươi... Trăng đâu rồi?

                    * Kayoko - Một cuộc đời đầy biến cố! Phải chịu đựng hai nổi đau thương.

VẸN NGUYÊN (Kakashi ) 

Đau thương chi phận kiếp hồng nhan

Bẻ bàng chi nổi đau muôn vàn

Lạc trôi tịch mịch ngày đêm nối

Mà sao trăng vẫn vẹn nguyên thôi!

*Lời nhắn dành cho em! Người con gái đáng thương! Cho dù cuộc đời em đã qua bao nhiêu sóng gió Nhưng em vẫn  chưa bao giờ đổi thay!

Bạc

Chầm chậm ngày tháng trôi qua nhanh

Bạc bẽo heo hút lòng mong manh

Số phận ta nào biết trước đâu

Nhẹ nhàng mỉm cười vơi ưu sầu.

* Linh Lan, cảm thán với cuộc đời mình và những người xung quanh. (Linh Lan - Ngỡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co