BẾN NƯỚC TRĂNG NGÀ

BẾN NƯỚC TRĂNG NGÀ
20 lượt thích / 145 lượt đọc
Đất Bắc trời Nam, non xanh nước biếc, sông dài khói sóng, đồng rộng hương cau.
Giếng ngọc soi trăng, mái đình vọng trống, chùa làng ngân mõ, tre rợp đầu thôn.
Người xưa trọng chữ hiếu, nặng tình duyên, giữ nếp gia phong, coi trọng đạo lý.
Vợ chồng một bước, phúc họa song hành; duyên số một phen, nhân tình vạn thuở.
Chuyện kể rằng: Con gái thầy đồ, tài hạnh song toàn, lòng như trăng sáng.
Chàng út nhà phú, tính tình lạnh nhạt, chí đặt thương trường.
Bậc cha mẹ vun vào, mối duyên trầu cau, hôn sự thành đôi mà lòng còn cách.
Song qua thử thách, lửa tình nhen nhóm; trải lắm bể dâu, nghĩa nặng vợ chồng.
Ấy cũng để tỏ rằng:
Duyên trời se sẵn, khó tránh mà thôi; tình người vun vén, càng lâu càng đậm.
Nước có khi động, trăng có khi mờ; song khi lặng sóng, ánh vàng tròn vẹn.
5 chương mới nhất truyện BẾN NƯỚC TRĂNG NGÀ
Danh sách chương BẾN NƯỚC TRĂNG NGÀ
- C1: Trăng Sớm Bến Giếng, Duyên Khởi Hai Nẻo
- C2: Cau Trầu Se Chỉ, Phú Ông Gửi Lời Cầu Hôn
- C3: Rộn Ràng Chiêng Trống, Lễ Dặm Ngõ Kết Duyên
- C4: Thuyền Hoa Sang Bến, Trọn Đời Kề Bến
- C5: Bóng Lẻ Nơi Phòng Khuê, Lòng Chàng Còn Hờ Hững
- C6: Một Mình Ôm Trọn Khoảng Trống Nơi Tim
- C7: Về Thăm Thầy U, Giọt Lệ Rưng Rưng Chốn Cũ
- C8: Thương Trường Gió Ngược, Vợ Hiền Một Lòng An Ủi
- C9: Bóng Người Xưa Thoáng Qua, Nổi Sóng Lòng Dâu Mới
- C10: Khói Bếp, Hương Sen, Bóng Người
- C11: Chợ Chiều Gặp Gỡ, Gói Vải Gửi Tình
- C12: Lời Ong Ve Vãn, Mợ Lặng Thầm Nuốt Tủi
- C13: Một Lời Dứt Khoát, Mầm Tin Khẽ Nảy Nở
- C14: Mưa Ngâu Giăng Mái Ngói, Lửa Bếp Soi Lòng Người
- C15: Một Thoáng Nắm Tay, Dư Âm Tới Giấc
- C16: Đỏ Điều Vải Lụa, Xanh Thắm Lá Dong
- C17: Ngoài Trời Sương Lạnh, Trong Dạ Nồng Nàn
- C18: Khúc Sông Gió Nổi, Vòng Tay Ai Chờ
- C19: Bến Bếp Lửa Hồng, Giải Bày Chuyện Cũ
- C20: Một Lời Rắn Rỏi, Lòng Mềm Như Tơ
- C21: Giao Thừa Khấn Tổ, Nỗi Niềm Vợ Chồng
- C22: Sớm Mùng Một, Lửa Hồng Trong Mắt Ai.
- C23: Tết Nhà Ngoại, Dặm Đường Hương Cổ
- C24: Chợ Xuân, Hơi Xuân Trong Gói Quà Nhỏ
- C25: Lửa Ghen Giấu Mặt, Ngấm Ngầm Như Tro Than
- C26: Khói Lửa Trong Tim, Ngọn Ghen Chưa Tắt
- C27: Chăn Đơn Gối Chiếc, Cơn Ghen Thành Lo
- C28: Rượu Đậm Càng Say, Tình Thâm Càng Tỏ