Không Tên

Không Tên
0 lượt thích / 3 lượt đọc
Ngồi nhớ ,xót thương cho số phận nàng
Ôm vào nỗi nhớ đọng hồn mang
Xé nữa buồng tim ta nhớ nàng
Ta ngồi dưới ánh trăng những đêm buồn hiu hắc .
Trăng tàn làm sao soi bóng nàng
Làm sau quên được ánh trăng tàn
Nhớ vóc dáng ấy em còn đẹp
Anh chẳng quên thời thanh xuân ấy
Lặng lẽ rời xa anh cũng thương.
Thương đôi mắt buồn đẫm lệ
Thương cả mái tóc thơm mùi hoa sữa
Thương cả tấm thân bé nhỏ ấy
Biết được làm sao phải xa nàng
Trao nàng một cành hoa hồng đỏ
Mà người lạnh nhạt làm ngơ không cầm
Buốt lòng,ngấn lệ,nuốt lặng câm
Biết được làm sau cánh hoa tàn.