
Life
0 lượt thích / 3 lượt đọc
Chú ý * : tính cách nhân vật dở dở ương ương là vì nó dựa vào một người có thật ( không phải bị khùng nhá :)) . ) .
Và người đó chính là tác giả đây .
-----
Truyện viết cho vui . :) và là nồi thập cẩm xoay quanh hành trình phát triển đầy tính khó hiểu của nhân vật .
-----
Sáng hôm còn đánh liên minh .
Buổi chiều đã thấy mình lạc mất thân . Hữu thân xa gần không còn cạnh bên . Lại thêm thứ bản xanh lè .
" Ô kìa , anh bạn ! Cùng nhau tiếp tục sinh tồn đi ha . "
Cần cù thì bù thông minh .
Còn kiêm thêm hệ thống thì bay luôn lên trời .
Món hời để sát bên tay .
Người không nắm lấy thì ngu hết thuốc trị .
Kiêng kị , sợ hãi làm chi ?
Thứ gì tìm đến thì ta dang tay đón chào .
Một lần vướng vào chiến đài .
Lần sau là một hàng dài người đến thăm .
Là bạn ? Hồ hởi mời chơi .
Là thù thì không cần chần chừ nương tay .
Khởi đầu cuộc sống ấm êm .
Kết thêm bạn mới là có thêm tiếng cười !
* Thơ của Phong . Bài thơ mang tên : " Đời mới . "