Chương 14
Thiên thần và ác quỷ
Vốn là bạn của nhau
Khi ngày đêm thay thế
Họ bỗng tách rời nhau
Như ngày đêm khác thể
Họ lại phải xa nhau
Tại sao lại như thế?
Như một rừng cỏ lau
Không phải không muốn gặp
Cũng chả hết duyên lành
Cuộc đời như vòng lặp
Không cần phải áy náy
Đường đi đã vốn khác
Tình cảm chỉ lác đác
Rác rưởi dưới sông sâu
Làm sao giữ được lâu
Âu cũng là duyên phận
Lận đận cả một đời
Không biết ngày mai đâu
Cứ sống hôm nay đã
Ôi gã hề điên khùng
Hắn suốt ngày lủng bủng
Ta ở đâu, ở đâu
Ta muốn về nhà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co