Z
::Z::
Nếu một rạp xiếc không có những thằng hề mua vui thì sao nhỉ? Ôi chao, thế thì buồn chán lắm đấy!
Những thằng hề đáng thương, phải nở nụ cười khi đang khóc.
Những thằng hề đáng kiếp, phải nhảy múa khi hai chân đã mang tật nguyền.
Những thằng hề đáng tội, phải vấy bẩn khi tâm còn lương thiện.
Ôi chao màn kịch thật thú vị, nhờ những thằng hề với đôi mắt mù! Ôi chao vở xiếc thật sống động, nhờ những tên hề tay nhuốm máu!
Khi bạn cầm bút và vẽ lên mặt một nụ cười, khi ấy bạn không còn đường quay lại. Vì bạn đã là một tên hề khốn khổ.
ZANY
------
00:21
28.01.17
01.01. 45 :)))
#Quỳnhh
Mọi người năm mới vui vẻ nha. Au nhá hàng phần mới thôi chớ lười đăng lắm = 3 =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co