Truyen3h.Co

My diary

Nhớ em

Fp1410

"Con chim xanh biếc
Đậu hờ trên tay
Yêu anh đến thế
Mà thành mây bay"

Em nói em yêu tôi
Lời yêu vừa chớm nở
Em nói em yêu tôi
Lòng dậy bao thương nhớ.

Vậy mà ... sao em nỡ?
Sao em nỡ rời xa
Bỏ tôi lại với bao trống rỗng
Đau đớn thấu tâm can
Nhớ nhung chất chồng, lớn dần lên mỗi ngày
Nỗi buồn tủi cứ thế bủa vây
Khắp tâm trí ... chỉ còn hình bóng em

Tôi nhớ em, nhớ em thật nhiều
Muốn ôm em, ôm em thật lâu
Muốn bên em, bên em mãi mãi
Muốn yêu em, yêu em suốt đời.

Biết để đâu cho vơi nỗi nhớ ?
Biết tìm đâu cho khỏa nỗi buồn ?
Dẫu vậy, tôi vẫn nguyện chờ em
Chờ ngày ta gặp lại
Dù cho hình dáng năm xưa ... đã phai tàn theo mây gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co