Tôi bảo...
Tôi bảo rằng, tôi thích mùa hạ
Bởi đó là mùa, tôi có em
Tôi bảo rằng, tôi thích hoa hướng dương
Bởi vì em, mặt trời của tôi
Tôi bảo rằng, tôi thích bánh dâu
Tôi vốn chả ưa đồ ngọt, nhưng lại thích nó
Bởi nó do tay em làm đấy, kẹo nhỏ ạ.
Tôi bảo rằng, tôi thích gió
Bởi gió cuộn mái tóc em, ánh vàng lấp lánh
Nhưng tôi cũng ghét gió
Bởi sợ rằng, gió sẽ cuốn em đi
Mang em rời khỏi tôi, rời xa tầm tay tôi
Mãi mãi...
Tôi bảo rằng, tôi thích màu trắng
Màu trắng của mây, ngày tôi gặp em
Màu trắng tà váy, ngày trái tim tôi rung động
Màu trắng trang giấy, tôi viết gửi em
Nhưng tôi cũng rất ghét
Màu trắng hoa cúc, màu trắng khăn tang
Ngày em lìa xa...
Tôi bảo ... tôi yêu em
Xin em hãy nhớ kĩ
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Và gió cũng lặng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co