33
gọi em là cái ghế
vì em không phải cái bàn
bắt đầu rồi đấy
chị chả bao giờ hưởng ứng anh
anh cũng buồn chứ
hôm qua lại uống à?
anh xin lỗi chị mà TT
thằng seonghyeon rủ đi
bảo lần sau nó rủ đi karaoke ý
thôi vợ cứ đùa
giọng ngọt anh đây để mỗi vợ nghe
chả dám nhận
mồm cứ thở ra cồn
học ai đấy
vợ tròn chồng vuông mà hihi
em cũng lớn rồi muốn thử tí
dạo này hơi bướng đấy
chắc lâu rồi chưa đòn nên thèm à
đòn roi gì vợ cứ đùa em
nhìn em xong vợ chả dám vụt
haha
chỉ có chưa yêu mới dám vụt thôi nhỉ?
ấy chết
nhỡ yêu rồi còn đâu
tí mày nhịn cơm
về nhà mà ôm juhoon ngủ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co