Lỡ
Nếu ngày mai tôi không trở về
Người ơi, liệu người có nhớ nhung
Nhớ những bức ảnh ta chụp cùng
Nhớ những điều ta từng bỏ lỡ
Nếu thời gian cho ta gặp gỡ
Sao tình ta cứ thế hóa tro tàn
Người đi tìm tôi lúc lan man
Rồi bỏ tôi lại giữa thế gian vội vã
Nếu như tôi nói lời từ giã
Đoạn tình này sẽ đi về đâu
Liệu tôi vẫn còn những nỗi đau
Do chính bản tình ca này đã vẽ
Hay tôi tìm lại hạnh phúc vui vẻ
Và thoát khỏi xiềng xích tự tôi giăng
Người ơi, liệu người có biết chăng
Đoạn tình này đã thiêu rụi tôi thế đấy
Nếu tôi không còn níu giữ đoạn tình ấy
Liệu người có quay lại nhìn tôi không
Cho tôi biết rằng trong cuộc đời lông bông
Tình yêu cho người chẳng là sai trái
Cho tôi xin khép lại khúc ca tình ái
Mà tôi mãi miết viết tặng người
Khép lại rung động tuổi đôi mươi
Khép lại một thời thanh xuân lặng lẽ.
_________
Lam_
15/2/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co