Truyen3h.Co

Tập tành làm thơ

Nếu

RyliEr_

Nếu một mai tôi bay lên trời
Tôi mong mình sẽ đi muôn phương
Tìm mọi ngóc ngách, mọi phố phường
Tìm kiếm những điều bình yên nhất

Nếu một ngày tôi không còn gì để mất
Thì cứ để gió cuốn tôi đi
Cuốn tới vườn hoa không ai biết
Hoặc đến nơi không ai có thể tìm

Nếu một mai tôi đánh mất 'trái tim'
Xin người hãy cùng tôi đi tìm lại
Tìm lại những kí ức tôi đã mất
Tìm lại cho tôi một góc bình yên

Nếu một ngày tôi chẳng còn an yên
Thì xin người đừng buông lời cay đắng
Đừng bỏ tôi giữa khoảng trời yên lặng
Để tôi một mình lạc lối giữa thế gian.
________
Lam_

05/02/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co