Tuổi trẻ
Ngày lại tới với thật nhiều năng lượng
Em à em thanh xuân đang trôi mau
Em có nghe tiếng gọi của tuổi trẻ
Nó thổn thức và da diết lắm đó!
Em à em nếu mai này lỡ mất
Thế gian kia không ai nhớ đến em
Vậy phải làm sao để được sống mãi?
Phải làm sao để người ta không quên?
Sao phải hỏi cái câu hỏi ấy nhỉ?
Chỉ cần sống cho trọn một kiếp người
Đâu cần thành những con người vĩ đại
Em cứ sống là có người nhớ đến.
Em ơi em sao lại không thử sức?
Nhỡ đâu mình lại làm tốt hơn chứ
Sao phải sợ khi mình có sức trẻ?
Cơm áo cũng chỉ nằm trong bàn tay.
Em ơi em đừng sống quá nhàm chán
Hãy mạnh mẽ chạy theo đuổi đam mê
Bước rời quê đi tìm chân trời mới
Thỏa sức mình sống với trọn ước mơ
Nhưng em à đừng đi lâu quá nhé
Bố chờ mong mẹ đợi cửa từng ngày
Tiền em kiếm mẹ ba chẳng buồn tiêu
Họ chỉ mong em vẫn sống khỏe mạnh.
Em ơi em thanh xuân đang qua rồi
Giờ nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi
Nhưng mình còn chứ đã hết hẳn đâu
Vậy hãy sống cho ra hồn tuổi trẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co