Bão về
Một mùa bão nữa lại về
Miền Trung khúc ruột ê chề tai ương
Quanh năm tần tảo nắng sương
Mà sao chịu lắm đau thương thế này?
Dông mưa gió giật đoạ đày
Cửa nhà trôi hết mà cay đắng lòng
Vỡ đê, đường hoá thành sông
Con xa đi học ngóng trông mỏi mòn.
Mẹ già di tản héo hon
Vườn cây cha để còn non trên cành
Bão qua bão phá tan tành
Trâu bò gà vịt sạch sanh cả rồi!
Của làm vất vả đi toi
Người nhà ai đó, một đi thôi về...
Vang vang tiếng khóc não nề
Nhà chìm cây đổ bốn bề thê lương
Miền Trung ơi, "Vẫn còn thương"
Người cùng xứ sở quê hương gửi lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co