2
Lang quân trên chiếc đò già
Lang quân trên chiếc đò già,
Áo xanh nước biếc đậm đà gió sông.
Mây trôi ôm bóng non bồng,
Khói chiều bảng lảng giữa dòng phù vân.
Mái chèo khua nhẹ sóng ngân,
Sen hồng nghiêng cánh đón chân gió về.
Núi xanh soi bóng bốn bề,
Một màu thanh tĩnh phủ mê lòng người.
Chẳng màng phú quý, danh đời,
Chỉ cùng sông nước thảnh thơi tháng ngày.
Đào hoa theo gió nhẹ bay,
Vương trên vạt áo xanh đầy mộng mơ.
Nếu ai lỡ bước bến chờ,
Xin ngồi chung một chuyến đò bình yên.
Để nghe nước hát triền miên,
Và xem mây trắng nối liền trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co