Truyen3h.Co

thơ tự viết

3

McngLy

Cô em thướt tha dáng người
Cho tôi xin một mụn con dõi đời
Về làng tôi làm rểnh rang
Cho cô đám cưới mấy mươi bàn tiệc.


Anh chàng mang một đôi tay
Không hoa không gấm lấy em tin gì
Chàng không đôi quốc thảnh thơi
Đôi chân mang đất lấm lem là bùn.


Đi đâu cho nên trí trai
Đi đâu cho nên hai vai mang vừng
Chàng lên xa ngõ buôn quan
Buôn buôn bán bán mấy quan tiền đồng.

Xanh mái tóc đen răng hàm
Quý cô áo lụa quạt che đôi mày
Chân hồng dẫm cánh hoa sen
Nước như tất lụa bao quanh ráng hồng.

Chờ chàng chẳng bằng chờ ta
Hứa cho một cỗ giấc mơ trăng tàn
Thôi người cứ cưới đàng người
Em đi dặm ngõ lời cha lời mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co