Xin Đừng Hỏi Tôi
Xin Đừng Hỏi Tôi
***
Đừng hỏi tôi nhé đừng hỏi tôi
Vì sao lại thế vì sao thế
Đũa thì có đôi người có cặp
Ai lại ở không cho đến già
Đừng hỏi tôi thế đừng hỏi thế
Cây cau cha trồng buồng sai quả
Đến nay bao năm chẳng trầu không
Quả xanh chi chít nay đượm vàng
Mắt buồn trông thấy lại tự hỏi
Trời xanh chi lạ trời chi lạ
Có phải ghét không cho hết ý
Mai này cô ấy về với tôi
Xin đẹp như hoa, trông như ngọc
Đượm ấy nụ cười tỏa ánh mắt
Kiêu sa phố thị lắm người mơ
Chao ôi! Mơ chi mà mơ lắm
Để lắm người cười kẻ dở hơi
Cóc ghẻ xóm nhỏ mơ nàng tiên
Để đó một mình trông lẩn thẩn
Hâm hâm như thế với thời gian
Thời tôi thì thế, tôi thời thế
Ngồi ghế ngắm cau trái chín vàng
Từng trái rơi rụng nghe lộp bộp
Mai này cau nhỏ mọc lên thôi
Đừng hỏi tôi nhé đừng hỏi tôi
Duyên tình mấy ai được hạnh phúc
Cũng lắm kẻ đó giống như tôi
Không hỏi buồn lòng người vô duyên.
***
Lập Thạch
14:56/19/12/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co