Tình Người Xóm Nhỏ

Tình Người Xóm Nhỏ
198 lượt thích / 1493 lượt đọc
#ninhnguyenduc/ Wattpad .Tình Người Xóm Nhỏ là tập hợp những bài thơ của người ở nơi xóm nhỏ với ngôn từ mộc mạc, chất phác, đúng chất nông dân của một người con xóm nhỏ bên bờ sông Thạch Hãn với một tình yêu gửi gió mây đến người trong mộng của mình. Xin mời quý vị dành một phút thời gian ghé qua Tình Người Xóm Nhỏ. Xin chân thành cảm ơn.
5 chương mới nhất truyện Tình Người Xóm Nhỏ
Danh sách chương Tình Người Xóm Nhỏ
- Tình Người Xóm Nhỏ
- Nghìn Năm Yêu Em
- Dặn Lòng Chẳng Yêu Em
- Ngắm Thời Gian Nhớ Li Biệt
- Đời Như Mây Trôi
- Hoa Vàng Bên Đường
- Xin Đừng Hỏi Tôi
- Phố Thị Chiều Nay Mưa Không Em
- Có Em Bên Anh Mãi Nghìn Năm
- Kiếp Phiêu Du
- Lưu Luyến Thời Gian
- Thèm Men Rượu Như Môi Em
- Chờ Em Mãi Nghìn Năm
- Nhớ Em Thành Phố Mưa
- Gọi Mãi Tên Em Người Yêu Của Anh
- Có Em Trong Giấc Mơ
- Lấy Gì Mơ Ước Nhiều
- Em Có Nghe Trong Vườn Nhà Anh
- Giáng Sinh Rồi Em Nhỉ?
- Nhìn Em Đi Trên Phố
- Lầu Cao Một Vầng Trăng
- Em Là Nàng Thơ Của Anh Riêng Anh
- Màu Nắng Và Ánh Mắt Của Em
- Anh Luôn Gọi Tên Em
- Anh Dệt Nắng Vàng
- Chỉ Còn Hồn Anh Vương Vấn Bên Em
- Đêm Giáng Sinh Em Ước Là Cô Bé
- Buồn Vùi Trong Men Rượu
- Bên Em Đêm Giáng Sinh
- Tương Tư Đêm Trăng
- Nhấp Chén Rượu Cay Ngày Noel
- Chẳng Phải Tham Men Rượu Chỉ Vì Yêu
- Là Mơ Xuân Bên Cạnh Có Em
- Tiết Lạnh Và Giấc Mơ Hoa
- Trời Đông Tiết Lạnh
- Anh Viết Cho Em
- Tìm Vui Trong Giấc Mơ
- Tôi Ước Hồn Tôi
- Uống Rượu Dưới Trăng
- Chàng Trai Ngày Xưa
- Một Kiếp Buồn
- Nghe Chuyện Người Khóc Măng
- Nghe Tiếng Chim Hót Ở Vườn Sau
- Làm Thơ Ngày Đông Nắng Vàng
- Ivy! Gửi Em Những Đóa Hoa
- Gửi Em Những Đóa Hoa
- Rằng Anh Đã Yêu Em
- Ai Qua Phố Cũ
- Tôi Buồn Và Cô Đơn
- Dáng Liễu Kiều Nữ
- Khóc Thầm Trong Tâm
- Đóa Hoa Hương Sắc
- Đường Xưa Chỉ Có Bóng Nàng
- Gọi Tên Nàng Ivy
- Anh Yêu Cô Gái Ấy!
- Tình Vương Vấn
- Hồng Nhan Tri Âm
- Tôi Gửi Hồn Tôi Với Trăng Sao
- Kiếp Khổ Chốn Thế Nhân
- Cùng Giai Nhân Bước Dạo Chơi
- Nỗi Buồn Ngày Nắng Vàng
- Gửi Người Tôi Yêu
- Vương Vấn Giai Nhân Chốn Lầu Cao
- Ngỡ Là Môi Em
- Nhớ Đến Nàng Ivy
- Tơ Lòng Vấn Vương
- Tôi Buồn Lặng Lẽ Tôi Buồn
- Bến Đợi Thuyền Mong
- Một Kiếp Người Đã Được Gặp Nhau
- Chén Rượu Trăng Sáng Đêm Đông
- Người Đã Quay Lại Chốn Xưa Hay Chưa?
- Van Em Chẳng Rời Xa
- Vết Mờ Thời Gian, Vết Thương Đau.
- Anh Nói Với Em
- Ngày Qua Phố Cũ
- Nơi Khóe Mắt Của Anh Và Em
- Cớ Sao Em Buồn?
- Hồng Trần Một Kiếp Người
- Ngày Em Xa Anh
- Ai Còn Thức?
- Hư Ảo Trong Sương
- Còn Gì Cho Anh?
- Chiều Hôm Vương Nắng
- Đêm Yên Tĩnh
- Giấc Mộng Dài Và Ước Mơ Xưa
- Lời Của Gió
- Giây Phút Bên Nhau
- Mộng Đẹp Hẹn Kiếp Sau
- Vết Thương Lòng
- Cánh Chim Đơn Lẻ
- Đầu Năm Cuối Năm Được Gặp Nhau
- Gió Lạnh Tỉnh Giấc Mơ
- Mưa Rơi Đêm Lạnh
- Tình Đầu Dang Dỡ, Tình Cuối Keo Sơn
- Nghe Mưa Rơi Nhớ Nàng
- Em Đã Đi Sao Còn Trong Tôi
- Mượn Rượu Chung Đôi
- Thuyền Về Đâu?
- Phận Người Xóm Nhỏ