Đọa đành.
------------------
Nằm nghe em ca hát
Tôi ngỡ mình trên mây
Bài ca lâu đài cát
Vang du dương cả ngày.
Lắng đọng dòng xúc cảm
Hòa vào từng nhịp thơ
Một vần thơ ảm đạm
Hay giai điệu hồng tơ.
Em như là cô Tấm
Bước ra từ trong tranh
Nhưng cuộc đời thấm đẫm
Một giấc mơ đọa đành.
Mùi hương ai phảng phất
Như gió cuốn mang về
Hồng trần không là tất
Khiến thân dại lê thê.
Thanh âm trăng ngời tỏ
Như cảnh sắc ru êm
Thả hồn ta ở đó
Một khúc hát êm đềm.
23/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co