Nắng.
--------------
Trời buồn, mưa đổ, gió liêu xiêu
Một mình ta ngắm cảnh trời chiều
Cớ chi ta yêu người nhiều quá ?
Trăng rằm, trăng khuyết, cảnh đìu
hiu.
Một bước chạm ngõ, gõ lời chào
Một buổi đầy nắng, lòng lao xao
Buồn tẻ những ngày mưa không đến
Mang lời tâm sự gửi nơi nào ?
Hỡi nắng hồng kia, đi cho khuất !
Hà cớ gì ngự? Lòng ta đau.
Bước chân lên sóng, cho mát dạ
Nhìn trời, nhìn biển, cũng nhớ mà...
Lại một ngày nắng, tôi thở dài
Ngắm một nhành hồng, đã tàn phai
Cho đi lời tâm tình gửi gió
Ngoảnh lại, gió kéo một hương dài.
10/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co